Nếu Tổng bí thư, Chủ tịch nước không còn đủ khả năng lãnh đạo nữa....(Nhiều tác giả)
Còn
 vào lúc này, những tin tức mới nhất về khả năng Nguyễn Phú Trọng đã 
thực sự gặp phải một cơn tai biến đang trở thành niềm hy vọng không dám 
nói ra lời cho giới quan tham và các gia tộc quan chức tham nhũng. Nếu 
quả thật bị đột quỵ bởi tai biến mạch máu não ở tuổi 75, ông Trọng sẽ 
phải cay đắng chấp nhận quy luật ‘Sinh lão bệnh tử’ mà đã khiến cái lò 
của ông ta bị nguội đi rất nhanh theo cách ‘trên nóng dưới lạnh’, càng 
chẳng làm gì nổi Nguyễn Tấn Dũng - đối thủ chính trị đã từng hạ nhục ông
 ta tại Hội nghị trung ương 6 vào cuối năm 2012. (Thường Sơn) 
Ai reo mừng nếu ‘Tổng tịch’ bị đột quỵ ?
Thường Sơn, VNTB, 16/04/2019
Có
 lẽ những người vui mừng như bắt được vàng là giới quan tham và đặc biệt
 là các gia tộc họ Nguyễn, họ Lê mà chiến dịch ‘đốt lò’ của Nguyễn Phú 
Trọng đang dần thiêu đốt.
‘Nếu ‘tổng tịch’ bị tịch, Ba X sẽ mở tiệc khao bia cả Kiên Giang’ - một cư dân mạng đã viết như thế.
Ngay
 trước mắt là những vụ án lớn mà Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng 
trung ương của ông Trọng đang nhắm tới như vụ ‘MobiFone mua AVG’ mà vừa 
bắt Phạm Nhật Vũ - em trai của tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng, vụ Junin 
2 (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có nhiều dấu hiệu hối lộ đến 584 triệu USD 
cho các quan chức Venezuela để nhận được quyền khai thác dầu khí tại mỏ 
Junin 2) - cả hai đều phảng phất bóng dáng Nguyễn Tấn Dũng.
Vụ MobiFone mua AVG liên quan đến rất nhiều người - Ảnh minh họa 
Chưa
 kể một số vụ án khác liên quan đến khối ngân hàng, đại gia lưu manh 
Trần Bắc Hà - đệ tử tuột của Nguyễn Tấn Dũng, vụ Thủ Thiêm…
Trần
 Bắc Hà, đệ tử ruột của Ba Dũng đang bị giam và điều tra về việc gây 
thất thoát khi điều khiển Ngân hàng đầu tư và phát triển BIDV 
Từ năm 2017 đến nay, ‘đốt lò’ của Nguyễn Phú Trọng đã khiến nhiều quan chức bậc trung cấp hay cao cấp đau đầu, quá dễ tăng huyết áp và trụy tim mạch. 
Một
 cựu quan chức mô tả về tâm thế của những quan chức trên theo một cách 
rất tâm thần học : co rúm lại bởi những cơn ám ảnh xuất hiện ngay trong 
cả trong giấc ngủ.
Vụ
 bắt Đinh La Thăng vào cuối năm 2017 không chỉ phá vỡ tiền lệ "ủy viên 
bộ chính trị không thể bị tống giam" trước đây, không chỉ mở màn cho 
chiến dịch "chống tham nhũng giai đoạn 2" của Tổng bí thư Trọng, không 
chỉ khiến một số văn nghệ sĩ một lần nữa ca tụng ông Trọng ngút trời như
 "Sỹ phu Bắc Hà", "Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo", "Minh quân", không
 chỉ đánh dấu lần đầu tiên trong cuộc đời hơn 6 năm làm tổng bí thư của 
mình Nguyễn Phú Trọng bắt đầu "nắm" được Bộ Công An, mà dường như còn 
khiến lộ ra lòng ham muốn Nguyễn Phú Trọng được phóng tác như một nét gì
 đó của Tập Cận Bình.
Đó
 chính là mối nguy lớn nhất đối với vô số nhóm lợi ích ở Việt Nam. Đã từ
 lâu ở đất nước bị tàn phá bởi nạn tham nhũng và nguồn cơn "một đảng 
lãnh đạo toàn diện" này, giới quan chức tham nhũng đã thấm nhuần triết 
lý "cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều 
tiền". Nhưng vào năm 2017, ngay cả một số cây viết thuộc phe lợi ích 
cũng phải công khai thừa nhận một triết lý mới toanh : "Trọng không cần 
tiền mà cần tiếng".
Dĩ
 nhiên loại quan chức nhiều tiền lắm của luôn lo sợ chiến dịch "đốt lò" 
của Nguyễn Phú Trọng lặp lại những gì của Tập Cận Bình mà sẽ đốt ráo 
trọi của thứ củi, và chẳng ưa ông Trọng đến mức có lẽ chỉ cầu mong ông 
này bị đột quỵ hoặc bị… ám sát.
Nhưng
 những quan chức nhúng chàm không muốn gột rửa lại chẳng mấy hy vọng 
việc Tổng bí thư Trọng bị một sát thủ vô hình bắn hạ như cảnh vẫn diễn 
ra trong phim Mỹ. Sau vụ "cả ba bị bắn" ở Yên Bái vào tháng Tám, 2016, 
nghe nói quân số bảo vệ các ủy viên bộ chính trị và đặc biệt cho tổng bí
 thư đã tăng gấp đôi gấp ba nên quá khó để ông Trọng bị thế này thế nọ, 
thậm chí cả bị đe dọa cũng chưa thấy.
Còn
 vào lúc này, những tin tức mới nhất về khả năng Nguyễn Phú Trọng đã 
thực sự gặp phải một cơn tai biến đang trở thành niềm hy vọng không dám 
nói ra lời cho giới quan tham và các gia tộc quan chức tham nhũng. Nếu 
quả thật bị đột quỵ bởi tai biến mạch máu não ở tuổi 75, ông Trọng sẽ 
phải cay đắng chấp nhận quy luật ‘Sinh lão bệnh tử’ mà đã khiến cái lò 
của ông ta bị nguội đi rất nhanh theo cách ‘trên nóng dưới lạnh’, càng 
chẳng làm gì nổi Nguyễn Tấn Dũng - đối thủ chính trị đã từng hạ nhục ông
 ta tại Hội nghị trung ương 6 vào cuối năm 2012.
Thường Sơn
Nguồn : VNTB, 16/04/2019
********************
Có nên câm lặng về bệnh tình của bệnh nhân Nguyễn Phú Trọng ?
Nguyễn Hồng Phúc, VNTB, 16/04/2019
Từ
 khóa tìm kiếm "Nguyễn Phú Trọng" trên mạng xã hội đang ‘rất nóng’. Sự 
kiện ông Trịnh Vĩnh Bình thắng kiện nhà nước Việt Nam đã xếp hàng thứ 
yếu. Xét theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, thì việc bí mật bệnh tình của 
ông Nguyễn Phú Trọng là đúng quy định của pháp luật.
Tổng
 bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo các bộ, ngành 
trung ương đến thăm Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Kiên Giang (Tập đoàn Cao 
su Việt Nam), nằm trong Khu công nghiệp Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, 
chiều ngày 13/4 - Ảnh minh họa
Với
 tư cách người bệnh, ông Nguyễn Phú Trọng, theo Điều 8 "Quyền được tôn 
trọng bí mật riêng tư", thì ông đương nhiên có quyền mặc định về giữ bí 
mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh
 án. Các thông tin này chỉ được phép công bố khi người bệnh đồng ý hoặc 
để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, 
chăm sóc, điều trị người bệnh giữa những người hành nghề trong nhóm trực
 tiếp điều trị cho người bệnh, hoặc trong trường hợp khác được pháp luật
 quy định.
Theo
 Điều 59, thì hồ sơ bệnh án của tất cả mọi bệnh nhân, bao gồm cả bệnh 
nhân Nguyễn Phú Trọng, được lưu trữ theo các cấp độ mật của pháp luật về
 bảo vệ bí mật nhà nước. Như vậy xét về mặt quy định của pháp luật liên 
quan đến khám, chữa bệnh, thì việc ‘im lặng’ trước nghi vấn bệnh tình 
của ông Nguyễn Phú Trọng là không sai.
Tuy
 nhiên ở đây người bệnh là một chính khách đứng đầu đảng chính trị, thì 
việc có nên tiếp tục giữ im lặng hay không, và giữ đến bao giờ là điều 
cần thiết xem xét lại trong việc chỉnh sửa, bổ sung các điều khoản tương
 ứng trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
Ngoài
 ra, "Thông tin bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước" 
cũng được xem là "Phạm vi bí mật nhà nước", song Luật bảo vệ bí mật nhà 
nước phải đến ngày 1/7/2020 mới hiệu lực thi hành.
Câu
 hỏi đặt ra : Trong trường hợp thông tin sức khỏe của một chính khách có
 ảnh hưởng đến hoạt động của khu vực công, tại sao không công khai với 
dân chúng?. Tất nhiên việc công bố phải bảo đảm một trình tự nghiêm túc,
 không xâm hại đến quyền riêng tư của công dân nói chung, như chẳng hạn ở
 quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Điều đó phù hợp thông lệ chung 
với thế giới.
Đơn
 cử, thử nhìn sang Singapore, ngày 15 tháng 2 năm 2015, một ngày trước 
khi Thủ tướng Lý Hiển Long nhập viện điều trị ung thư, Văn phòng Thủ 
tướng đã đăng tải công khai một thông cáo chính thức trên website của 
họ. Ngắn gọn song đầy đủ, thông cáo này bao gồm các thông tin về (1) 
diễn biến bệnh tình Thủ tướng, (2) nhóm bác sĩ điều trị, (3) số liệu 
khoa học về khả năng thành công của việc điều trị, (4) thời gian dự kiến
 điều trị và (5) thông tin về người đảm nhiệm thay vai trò Thủ tướng 
trong thời gian ông Lý điều trị. Riêng Thủ tướng Lý thậm chí còn đăng 
tải trên trang Facebook cá nhân của ông những hình ảnh trước giờ tiến 
hành điều trị.
Cảm
 giác làm chủ của người dân được nâng cao khi họ biết rõ thông tin bệnh 
tình của những người đang được họ ủy nhiệm quyền lực, rằng người đó có 
đủ sức khỏe để họ tiếp tục giao phó quyền quản trị quốc gia hay không ?
Người
 ta muốn hỏi tin đồn về chuyện ông Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ có đúng 
hay không? Những câu hỏi, nhu cầu thông tin đó là có thật, gắn với cuộc 
sống của người dân. Và trên hết, một câu trả lời rõ ràng trong trường 
hợp này cho thấy hoàn toàn không hề vi phạm Luật Khám bệnh, chữa bệnh, 
vì bản thân nó không liên quan đến nội dung của hồ sơ bệnh án.
Tình
 hình sức khỏe lãnh đạo được dư luận quan tâm thì nên thông tin công 
khai cho công luận, điều này sẽ giúp xua tan những nghi ngờ, đồn đoán 
không cần thiết. Vả lại, chuyện sinh lão bệnh tử cũng lẽ thường tình.
Ông
 Nguyễn Phú Trọng cũng đã bước vào tuổi 75, dư chuẩn đến 15 năm trong 
việc gia nhập Hội Người cao tuổi. Mặt khác, theo quy định của Luật Người
 cao tuổi do chính ông Nguyễn Phú Trọng ký ban hành hồi ông làm Chủ tịch
 Quốc hội, thì hiện nay ông đã được quyền nghỉ ngơi và hưởng các phúc 
lợi an sinh mà Đảng và Nhà nước dành cho một vị 'nguyên lão' như ông.
 Nguyễn Hồng Phúc
Nguồn : VNTB, 16/04/2019
**********************
Ông Nguyễn Phú Trọng ‘đã tỉnh và ăn cháo’ ? 
Cát Linh, Người Việt, 15/04/2019
"Sáng
 15/4 : đã tỉnh và ăn cháo. Chiều 15/4 : vẫn Chợ Rẫy". – Đó là những 
dòng cập nhật về sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, chủ 
tịch nước, trên trang facebook Lê Nguyễn Hương Trà vào cuối ngày 
15/04/2019, theo giờ Việt Nam.
Một
 trong những tấm hình "mới nhất" của ông Nguyễn Phú Trọng trên báo nhà 
nước của Việt Nam là cảnh ông đi thăm mô hình nuôi tôm công nghiệp của 
Công ty cổ phần Trung Sơn vào chiều 13 tháng Tư tại Kiên Giang. (Hình : 
Thanh Niên)
Một ngày trước đó, hôm 14 tháng Tư, facebooker này loan tin ông Nguyễn Phú Trọng vào cấp cứu ở
 Khoa Nội B, bệnh viện Đa Khoa Kiên Giang. Sau đó, lúc 3 giờ 35 phút 
chiều, đưa lên Sài Gòn bằng máy bay đến Tân Sơn Nhất rồi vào cấp cứu tại
 bệnh viện Chợ Rẫy.
Tin
 tức này sau đó lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trong lúc truyền 
thông nhà nước cộng sản Việt Nam hoàn toàn không lên tiếng, chỉ trừ 
thông tin ông Trọng đang có chuyến thăm và chỉ đạo ở tỉnh Kiên Giang 
trong hai ngày 13 và 14/04/2019.
Nếu
 như trong hai ngày qua, 14 và 15/04, truyền thông tại Việt Nam do nhà 
nước quản lý hoàn toàn im tiếng về tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Phú
 Trọng, thì mạng xã hội và truyền thông hải ngoại đang có cách đưa tin 
rất khác nhau.
Mạng xã hội
Lúc
 7 giờ 30 phút sáng 16 tháng Tư (giờ Việt Nam), trên trang Facebook cá 
nhân của của ông Huỳnh Ngọc Chênh, cựu thư ký tòa soạn báo Thanh Niên, 
viết : "1.000 cơ quan báo đài vẫn im phăng phắc về bệnh tình của ông 
Trọng".
Đây
 không phải là chuyện ngạc nhiên cũng không phải là lần đầu tiên truyền 
thông "lề phải" có phản ứng như thế mỗi khi có "hữu sự" về tình hình sức
 khỏe của các cấp lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam. Các trường hợp như 
ông Đinh Thế Huynh, ông Trần Đại Quang, xa hơn nữa, năm 2015, ông Nguyễn
 Bá Thanh là những ví dụ rất cụ thể.
Thế
 nhưng lần này, với chính người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam, người 
hay được gọi là "Thái Thượng Hoàng" của đảng, ngay cả cách đưa tin của 
mạng xã hội cũng có nhiều sự khác biệt.
Tin
 về sức khỏe ông Nguyễn Phú Trọng được đưa chi tiết từ Facebook của hai 
blogger nổi tiếng, những nội dung họ đăng tải có tầm ảnh hưởng khá lớn 
với dư luận, đặc biệt là với những chuyện được cho là "thâm cung bí sử",
 đó là Lê Nguyễn Hương Trà (Cô Gái Đồ Long) và Người Buôn Gió.
Sau
 đó nguồn tin được lan tỏa. Ngay cả nhà báo Lê Trung Khoa, chủ trang báo
 mạng Thời Báo bên Đức, trong những bảng tin đầu tiên về sức khỏe ông 
Trọng cũng dẫn nguồn tin từ Facebook của blogger Lê Nguyễn Hương Trà.
Khung
 cảnh công an đứng canh bên ngoài bệnh viện Chợ Rẫy chiều 14 tháng Tư, 
nơi ông Nguyễn Phú Trọng được đưa vào cấp cứu. (Hình : Facebook Huỳnh 
Phương)
Một
 điều đặc biệt, nhà báo nổi tiếng có tầm ảnh hưởng không kém khi đưa tin
 về chuyện "cung đình", đó là nhà báo Trương Huy San (Osin Huy Đức) thì 
lần này lại hoàn toàn "trắng" thông tin trên trang cá nhân.
Nhà
 báo Huy San là người từng đăng những dòng tin đầu tiên về sức khỏe ông 
Đinh Thế Huynh, ông Trần Đại Quang. Sau đó, báo chí trong nước mới đưa 
tin.
Truyền thông hải ngoại
Cho
 đến chiều tối ngày thứ Hai, 15 tháng Tư, khi những thông tin mới nhất, 
khá chi tiết về sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng được đăng tải trên tờ 
Thời Báo :
"15/04/2019
 : Cập nhật lúc 21:30 (giờ VN) từ bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí 
Minh : Bà Ngô Thị Mận, vợ của Tổng bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú 
Trọng đã có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe
 cán bộ trung ương đang thảo luận phương án di chuyển ông Nguyễn Phú 
Trọng ra Hà Nội vào ngày mai".
Trong lúc đó, các cơ quan truyền thông như VOA, BBC, RFA chỉ dừng lại ở các bản tin khiêm tốn.
VOA
 chỉ đăng tải một bài duy nhất có nội dung : "Ông Nguyễn Phú Trọng trong
 top tìm kiếm ở Việt Nam" vào ngày Chủ Nhật 14 tháng Tư, 2019.
Trong
 đó có chi tiết : "Do là ngày nghỉ, VOA tiếng Việt không thể liên lạc 
được với phía Việt Nam để xác minh thông tin liên quan tới tình hình sức
 khỏe của ông Trọng".
Cũng
 trong ngày Chủ Nhật, 14 tháng Tư, 2019, BBC có bài viết : "Mạng xã hội 
ồn ào tin sức khỏe Tổng bí thư, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng". Trong đó 
cũng nhắc đến tên ông Nguyễn Phú Trọng có lúc đứng đầu trong danh sách 
tìm kiếm trên Google tại Việt Nam trong ngày 14 tháng Tư và "nguyên do 
là vì xuất hiện tin không chính thức nói ông Nguyễn Phú Trọng nhập viện 
sáng 14 tháng Tư trong lúc đang thăm tỉnh Kiên Giang".
Đài
 Á Châu Tự Do (RFA) cho đến ngày thứ Hai, 15 tháng Tư, 2019, mới có bài 
tổng quát nói về "Tranh cãi tình hình sức khỏe của Tổng bí thư Nguyễn 
Phú Trọng, đâu là sự thật ?".
Bài viết này cũng có nhắc đến nguồn tin từ Người Buôn Gió, Lê Nguyễn Hương Trà và những thông tin trên mạng xã hội khác.
Trong
 khi đó, vào cuối buổi phỏng vấn mới nhất do Người Việt thực hiện với 
Tiến sĩ kinh tế, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, ông có đề cập chi tiết :
 "Bước ngoặt lớn của chính trường Việt Nam có diễn ra hay không hoặc 
diễn ra như thế nào thì câu trả lời sẽ ở sự xuất hiện của ông Nguyễn Phú
 Trọng trong cuộc họp gần nhất".
Cát Linh
Nguồn : Người Việt, 15/04/2019






