Mùa xuân dân chủ đang đến ở châu Phi (Trung Nguyễn)
Nhưng điều tác giả viết không sai nhưng vẫn thiếu một yếu tố quan trọng đó là cần một tổ chức chính trị dân chủ đứng đắn để lãnh đạo các cuộc biểu tình và duy trì ngọn lửa cách mạng cho đến lúc thắng lợi. "Mùa xuân Ả Rập" đã không thành công như mong muốn. Đúng là các nhà độc tài đã bị lật đổ nhưng dân chủ vẫn chưa đến với các nước Ả Rập. Một câu hỏi rất quan trọng nhưng không được người dân và trí thức VN trả lời một cách nghiêm túc: Ai, tổ chức nào sẽ thay thế trong tương lai nếu chế độ độc tài sụp đổ?
Các “bố già dân tộc” liên tục ra đi
Lại thêm một đòn giáng mạnh vào các chế độ độc tài còn sót lại trên
thế giới, đó là cuộc nổi dậy của người dân nhằm lật đổ gã độc tài Omar
al-Bashir, 75 tuổi, người đã nắm quyền tại Sudan từ 30 năm nay.
Trước đó, cũng tại một nước châu Phi là Algeria, người dân đã tiến
hành cuộc Cách Mạng Cười (Smile Revolution) để lật đổ gã độc tài
Abdelaziz Bouteflika, 82 tuổi, là người đã cầm quyền suốt 20 năm nay.
Cuộc Cách Mạng Cười nổ ra ngay sau khi Abdelaziz Bouteflika tuyên bố ra
tranh cử tổng thống nhiệm kỳ thứ năm liên tiếp.
Các ông già đam mê quyền lực này, các “bố già dân tộc” cuối cùng đã phải cúi đầu trước sự phẫn nộ của nhân dân.
Chế độ độc tài bất an
Ngày xưa, cuộc cách mạng dân chủ khởi đầu từ mùa xuân 2011 tại các
quốc gia Ả Rập được biết với tên gọi “Mùa xuân Ả Rập”. “Mùa xuân Ả Rập”
thực sự đã làm rung chuyển cả thế giới. Và ngày nay, liệu sẽ có một
thuật ngữ mới như “mùa xuân châu Phi” hay không?
Còn nhớ, trong thời gian diễn ra các cuộc cách mạng màu, “mùa xuân Ả
Rập”, nhà cầm quyền Việt Nam đã phải liên tục tung ra các bài báo phản
đối các cuộc cách mạng dân chủ này nhằm tiếp tục lừa mị người dân và
trấn an đám đảng viên Cộng sản đang hoang mang, bất an.
Thời điểm đó, các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, tù nhân tôn
giáo tại Việt Nam không được phép đọc báo chí gì từ bên ngoài đưa vô, vì
an ninh sợ những người tù này đọc tin sẽ phấn chấn và lên tinh thần để
tiếp tục cuộc đấu tranh giành tự do, dân chủ.
Cô gái trẻ là biểu tượng của cuộc cách mạng

Trong cuộc cách mạng dân chủ mới nhất đang diễn ra ở Sudan, đáng ngạc
nhiên là người tạo cảm hứng cho đám đông lại là một cô gái trẻ 22 tuổi,
tên là Alaa Salah. Cô cũng là một nhà báo, thế nhưng cô đã dũng cảm
trèo lên nóc ô tô để hát, để hô vang các khẩu hiệu nhằm truyền tải thông
điệp của mình, đó là “Sudan cho tất cả”, chứ không phải Sudan là sở hữu
riêng của bất kỳ gã độc tài nào.

Hình ảnh một cô gái trẻ trong áo dài trắng đứng trên nóc xe ô tô đã
gây ấn tượng mạnh với người dân và cô đã trở thành biểu tượng của cuộc
cách mạng. Cũng như Tổng thống tạm thời Juan Guaido 36 tuổi ở Venezuela,
cô gái đã xuất hiện rất tình cờ và bất ngờ chứ không hề có trong danh
sách đen của lực lượng an ninh Sudan từ trước.
Điều này cho thấy là nỗ lực của các lực lượng an ninh Việt Nam nhằm
đàn áp, trục xuất những người đi đầu của phong trào dân chủ Việt Nam ra
nước ngoài chưa chắc đã hiệu quả vì các lãnh đạo có thể là bất kì ai, kể
cả những người còn rất trẻ. Nên nhớ Hoàng Chi Phong (Joshua Wong), lãnh
đạo biểu tình ở Hongkong chỉ mới có 17 tuổi.
Sự kiên trì và ôn hòa của nhân dân
Các cuộc biểu tình đã khởi đầu từ tháng 12/2018, nghĩa là người dân
Sudan đã liên tục đấu tranh, xuống đường biểu tình trong năm tháng mới
đạt được mục tiêu. Chỉ có sức ép kinh khủng và bền bỉ như vậy mới có thể
khiến chế độ độc tài lung lay và bị khuất phục.
Cũng chính sự kiên trì kêu gọi một cách hòa bình của người dân đã
khiến các tướng lãnh quân đội phải đổi ý và đứng về phía nhân dân, tiến
hành lật đổ chính quyền độc tài. Các lực lượng an ninh, công an bảo vệ
chế độ phải quy phục chứ không dám thách thức quân đội, dù trước đó,
trong vòng 5 tháng biểu tình diễn ra, đã có 3000 người bị an ninh bắt
giữ và tra tấn.
Số người bị bắt giữ tuy cao nhưng không còn có thể làm người dân
Sudan sợ hãi nữa. Bây giờ họ đã đủ đông và đoàn kết để tiếp tục cuộc đấu
tranh. Cuối cùng thì không có hệ thống nhà tù nào có thể nhốt hết toàn
bộ người dân Sudan.
Cảm hứng
Trở lại Việt Nam, gần đây, sau khi ông Nguyễn Hữu Linh, Phó Viện
trưởng Viện kiểm sát nhân dân Đà Nẵng “nựng” một bé gái trong thang máy,
người dân đã đến nhà riêng của ông này để bày tỏ sự phẫn nộ vì ông này
chưa bị bắt giữ.
Người dân chọn cách chụp hình trước cửa nhà ông để đưa ảnh lên mạng
xã hội. Một số người thậm chí còn ném rác, ghi dòng chữ “ấu dâm” lên
cổng nhà ông Linh.
Những hành động bộc phát của người dân cho thấy, người dân căm ghét
các đảng viên Cộng sản phạm tội như thế nào. Một người dân bình thường
ấu dâm chắc chắn không nhận được sự phẫn nộ lớn như một đảng viên Cộng
sản cao cấp như ông Linh ấu dâm.
Hơn nữa, người dân Việt Nam đã sẵn sàng bày tỏ thái độ phẫn nộ với
nhà cầm quyền, miễn là những việc đó chưa đẩy họ vào cảnh nguy hiểm để
có thể bị truy tố. Như thế, khi trên đường phố đã bắt đầu có đông người
biểu tình phản đối chế độ, và những người dân e dè cũng cảm thấy đám
đông đã đủ đông và an toàn để rủi ro xuống thấp, họ sẽ sẵn sàng tham gia
biểu tình để chấm dứt chế độ độc đảng toàn trị tại Việt Nam. Chắc chắn
rằng trình độ dân trí của người dân Việt Nam không thấp hơn các nước
châu Phi như Sudan hay Algeria.
Chất xúc tác
Chắc chắn rằng người dân Việt Nam sẽ cần một lý do, một chất xúc tác
để tập hợp lực lượng. Ở Sudan, Algeria hay Venezuela, nguyên nhân chỉ có
một, đó là kinh tế sụp đổ, thất nghiệp lan tràn.
Với nạn tham nhũng, lãng phí hoành hành, nợ công ngập đầu và một đảng
cầm quyền vô trách nhiệm thì chuyện Việt Nam “xuống hố cả nút” (XHCN),
kinh tế rơi vào khủng hoảng không có gì là lạ. Đó là chuyện chắc chắn sẽ
đến.
Ông Nguyễn Xuân Phúc đòi tính thêm nền kinh tế ngầm vào GDP để được
tăng hạn mức vay nợ, trong khi tốc độ phát triển kinh tế giảm dần qua
các năm vì tăng trưởng dựa trên vay nợ, khai thác tài nguyên vô tội vạ,
bóc lột nguồn lao động giá rẻ, trình độ thấp, kìm hãm kinh tế tư nhân…
Quản trị đất nước như vậy mà chế độ không sụp đổ mới là điều lạ lùng.
Cần chuẩn bị cho nền dân chủ ngay từ bây giờ
Những người dân Việt Nam yêu chuộng tự do, dân chủ cần tiếp tục kiên
trì, lan tỏa tinh thần dân chủ, ý tưởng dân chủ đến cho bạn bè, gia
đình, người thân của mình để sẵn sàng chuẩn bị cho vận hội mới của dân
tộc. Dân chủ là điều chắc chắn sẽ đến. Và từng người dân cần chuẩn bị
cho nền dân chủ ngay từ bây giờ.
Các cán bộ cộng sản đã chuẩn bị cho ngày đó bằng việc đưa vợ con ra
nước ngoài, lấy thêm quốc tịch nước ngoài, như trường hợp của Vũ nhôm
hay của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường có quốc tịch Malta.
Còn người dân thì phổ biến các giá trị về dân chủ, nhân quyền, tham
gia vào các hội nhóm xã hội dân sự, là các cách tốt nhất để chuẩn bị cho
giờ G.
12.4.2019