Donald Trump, Spike Lee và phim BlacKkKlandsman (Thạch Đạt Lang)
Phim BlacKkKlansman mang mầu sắc chính trị rõ ràng, phim
nhắc lại giai đoạn nước Mỹ dù qua thế kỷ 20 nhưng vẫn còn trong giai
đoạn kỳ thị trắng đen nặng nề. Nó cũng khiến cho những người xem phim
nhớ lại những tuyên bố đầy phản cảm của Donald Trump khi đổ lỗi cho cuộc
xung đột ở Charlottesville. Đó là lý do có thể giải thích, tại
sao Donald Trump hậm hực tấn công Lee bằng những giòng Tweet đầy giận
dữ, tức tối vào sáng sớm thứ hai đầu tuần. (Thạch Đạt Lang)
Ông Donald Trump bắt đầu làm việc tuần này vào sáng thứ hai
25.02.2019 bằng những giòng Tweet phê bình, kết án Spike Lee - người
viết kịch bản và đạo diễn phim BlacKkKlandsman, cuốn phim được trình
chiếu năm 2018 – là kẻ phân biệt chủng tộc. Đây là lần đầu tiên xẩy ra
chuyện ngược đời, một tổng thống da trắng kết án một người da đen là kỳ
thị chủng tộc.
Phim "BlacKkKlansman" được quay năm 2017, kể lại
câu chuyện có thật về Ron Stallworth, một thám tử da đen đầu tiên phục
vụ trong sở cảnh sát Colorado Springs. Phim thuật lại những tình tiết
diễn ra ra vào những năm của thập niên 1970, Stallworth, cùng với một
đồng nghiệp kỳ cựu da trắng, Flip Zimmerman, tìm cách xâm nhập vào tổ
chức Ku Klux Klan ở Colorado để điều tra, thâu lượm tin tức rồi cuối
cùng phá vỡ tổ chức này.
Spike Lee chia sẻ giải Oscar cùng với 3
đồng nghiệp là Charlie Wachtel, David Rabinowitz và Kevin Willmott về
chuyển thể kịch bản hay nhất ( The best adopted screenplay). Lee là
người được vinh danh 3 trong 6 chuyên mục được đề cử là phim hay nhất,
kịch bản chuyển thể hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất. Adam Drive cũng
được trao giải diễn viên phụ xuất sắc nhất. (Nguồn: https://www.indiewire.com/…/blackkklansman-spike-lee-wins-…/)
Giải Oscar được trao vào tối chủ nhật 24.02.2019 thì sáng sớm hôm sau,
ngày thứ hai 25.02.2019 Donald Trump nã pháo vào Spike Lee, gọi Lee là
kẻ phân biệt chủng tộc “racsist” với lý do trong lời phát biểu khi nhận
giải, Lee nhắc đến lịch sử của gia đình mình, nguồn gốc người Mỹ da đen
hiện nay, đến Mỹ Châu đầu tiên với thân phận của những người nô lệ.
Những lời phát biểu của Lee ca ngợi sự đóng góp của tổ tiên ông vào sự
hình thành một nước Mỹ cường thịnh ngày hôm nay, đồng thời cũng lên án
sự diệt chủng của người da trắng với thổ dân bản địa da đỏ. Ông nói: -
“Lịch sử nước Mỹ kết nối tất cả chúng ta với tổ tiên, chúng ta sẽ khôi
phục được tình yêu và trí tuệ trở lại, chúng ta sẽ trở nên nhân bản hơn.
Đó sẽ là một khoảnh khắc mạnh mẽ, tuyệt với.”.
Lee nói thêm
rằng: -"Cuộc bầu cử năm 2020 sẽ chỉ là những trò vớ vẩn. Tất cả chúng
ta hãy động viên, khuyến khích nhau, tất cả phải đứng về lẽ phải, phải
phân biệt một cách đạo đức giữa tình yêu và hận thù. Phải thực thi những
điều đứng đắn! Bạn biết Tôi đang làm điều đó ở ngay đây.”
Trong
lời phát biểu - Lee không trực tiếp nói đến tên Donald Trump - chỉ bóng
gió gửi đến ông lời nhắn nhủ, chế diễu, gọi ông là Điệp Viên Da Cam (Agent Orange). Trên sân khấu trước hàng ngàn người, Spike Lee nói to,
mạnh mẽ như sau:
“- Hãy thức tỉnh Điệp Viên Da Cam! Dậy đi! Đây là người đàn ông của hận thù, căm ghét và bạo lực. Chúng ta không thể tin tưởng người này khi ông ta được ra một quyết định đạo đức. Chúng ta không thể tiếp tục im lặng, ông ta đã đứng nguợc chiều của lịch sử.”
Đoạn cuối của phim BlacKkKlanmans chiếu lại những cảnh xung đột diễn ra
ở Charlottesville, Virginia khiến cô Heather Heyes, 32 tuổi bị thiệt
mang do một phần tử trong đám biểu tình thượng tôn chủng tộc da trắng
White Supremacist lái xe đâm thẳng vào những người biểu tình chống lại
họ.
Phim BlacKkKlansman mang mầu sắc chính trị rõ ràng, phim
nhắc lại giai đoạn nước Mỹ dù qua thế kỷ 20 nhưng vẫn còn trong giai
đoạn kỳ thị trắng đen nặng nề. Nó cũng khiến cho những người xem phim
nhớ lại những tuyên bố đầy phản cảm của Donald Trump khi đổ lỗi cho cuộc
xung đột ở Charlottesville.
Đó là lý do có thể giải thích, tại
sao Donald Trump hậm hực tấn công Lee bằng những giòng Tweet đầy giận
dữ, tức tối vào sáng sớm thứ hai đầu tuần.
26/2/2019