Nước Mỹ – Những ngày cuối năm 2018 (Thạch Đạt Lang)
Đúng là năm 2018 đang khép lại và năm mới 2019 đang mở ra với nhiều sự lo lắng và bất an. Tất cả bất an và lo lắng đó đều xuất phát từ một người: Trump. Nếu Trump và nước Mỹ muốn từ nhiệm vai trò lãnh đạo thế giới thì cũng không sao vì Mỹ có quyền đó, nhưng dù gì thì cũng phải có lộ trình. Trump cứ từ từ mà rút thay vì hành động một cách đột ngột, bất ngờ và huênh hoang như vậy. Người dân Mỹ đã trở nên giàu có và thịnh vượng trong suốt thời gian qua là nhờ vào sự ổn định của thế giới. Nay điều đó đã không còn nữa vì sự thoái lui của Mỹ. Người dân Mỹ sẽ sớm được nếm trái đắng từ sự từ nhiệm và rút lui của Mỹ khỏi trật tự thế giới suốt bao năm qua.
Chỉ
còn hơn một tuần nữa là hết năm 2018, một năm đầy sóng gió cho ông
Donald Trump và chính trường nước Mỹ, đặc biệt là những ngày vừa qua với
những biến động gây lo ngại chẳng những cho người dân Mỹ mà còn nhiều
dân tộc khác trên thế giới.
Đầu
tiên là việc Canada bắt giữ bà Mạch Vãn Châu, giám đốc tài chánh của
công ty sản xuất điện thoại, dụng cụ, máy móc truyền thông... Huawei của
Trung Quốc vào ngày 01/12/2018, ngày thỏa thuận ngừng bắn 90 ngày được
Trump và Tập hứa hẹn với nhau khi đàm phán về cuộc chiến thương mại.
Mạch
Vãn Châu tạm thời được tại ngoại hầu tra trong lúc chờ đợi phán quyết
của tòa án Vancouver là có bị giải giao qua Mỹ để trả lời về những vi
phạm lệnh cấm vận Iran của Mỹ không. Tuy được tại ngoại hầu tra với số
tiền thế chân 10.000.000 CAD nhưng họ Mạch phải nộp passport, không được
phép rời khỏi Canada, phải đeo còng điện tử để cơ quan an ninh theo dõi
mọi di chuyển.
Chưa
biết diễn tiến vụ bắt giữ này ra sao cho dù Donald Trump có tuyên bố sẽ
dùng quyền lực của mình để can thiệp cho Mạch Vãn Châu khi cần thiết
trong trường hợp sự can thiệp của Trump đem lại lợi ích cho nước Mỹ.
Không biết Trump nghĩ gì khi tự cho mình có quyền can thiệp vào nền tư
pháp độc lập của Mỹ ?
Biến
động thứ hai gây hoang mang, lo sợ cho thế giới là quyết định rút quân
Mỹ khỏi Syria nhanh chóng và lập tức của Donald Trump. Với lập luận cho
rằng quân khủng bố ISIS đã bị dẹp tan, quân đội Mỹ không còn lý do gì để
hiện diện ở Syria, tuy nhiên chỉ một ngày sau Trump lại viết trên mạng
xã hội Twitter là Mỹ không có lý do gì để giúp kẻ thù Syria chống lại
ISIS cho dù ISIS cũng là kẻ thù của Âu Mỹ.
Quyết định rút quân Mỹ khỏi Syria nhanh chóng và lập tức của Donald Trump đã khiến cho bộ trưởng quốc phòng Mỹ James Mattis, biệt danh Chó Điên, nộp đơn xin từ chức vào tháng hai 2019
Quyết
định này của Trump đã khiến cho bộ trưởng quốc phòng Mỹ James Mattis,
biệt danh Chó Điên nộp đơn xin từ chức vào tháng hai 2019, chỉ một ngày
sau tuyên bố của Trump trên mạng Twitter.
Nhiều
dân biểu và thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng lên tiếng chỉ trích quyết
định của ông Donald Trump về việc rút quân đội Mỹ khỏi Syria trong lúc
Putin - người vừa là bạn vừa là thầy của Trump – lên tiếng khen ngợi
quyết định "sáng suốt" này.
Sau quyết định từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, Brett McGurk, đặc phái viên Tổng thống của Mỹ trong
liên minh thế giới chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo ISIS, cũng từ nhiệm
để phản đối quyết định của Donald Trump rút quân đội Hoa Kỳ khỏi Syria.
Biến
động thứ ba là chuyện xây tường giữa biên giới Mỹ-Mexico. Cùng lúc với
chuyện một cựu chiến binh Mỹ khởi xướng quyên góp tiền, lập quỹ ủng hộ
việc xây tường này, Donald Trump thúc ép quốc hội Mỹ chi 5 tỉ USD cho
ông xây tường. Khi bị từ chối, Trump đe dọa đóng cửa chính phủ.
Một cựu chiến binh Mỹ khởi xướng quyên góp tiền, lập quỹ ủng hộ chuyện xây tường giữa biên giới Mỹ-Mexico : Go Fund Me for the Wall.
Nghe
nói ông cựu chiến binh Brian Golfage vừa khởi xướng quỹ xây tường Go
Fund Me for the Wall, chỉ trong vài ngày đã được cả chục triệu đô la.
Với đà này thì chẳng mấy chốc ông Trump có đủ tiền xây tường vì có tới
64 triệu người ủng hộ, bỏ phiếu cho ông – mỗi người 100 USD thôi, ông sẽ
có ngay 6,4 tỉ - không cần phải xin tiền quốc hội, đâu cần phải mèo
nheo, làm mình làm mẩy, đòi đóng cửa chính phủ (lâu và dài). Chưa biết
quỹ này sau Giáng Sinh sẽ đi về đâu, số tiền quyên góp được sẽ chạy đi
đâu ? Thôi thì đành ngồi chờ cho đến khi mãn tuồng, xem sao ?
Giữa
những biến động gây hoang mang, lo ngại cho người dân Mỹ và cả thế giới
thì ông Trump và gia đình cũng chẳng vui vẻ gì cho lắm. Ngoài chuyện Quỹ từ thiện của gia đình Trump đã bị tòa án ở New York giải tán,
đang bị điều tra vì những lem nhem, lợi dụng tiền quyên góp được cho
những tư lợi cá nhân, các cận thần thân thiết nhất của Trump như Mike
Cohen, Paul Manafort… đã lần lượt vào tù, sắp tới sẽ là Michael Flynn.
Ngoài
ra, thị trường chứng khoán Dow Jones sau khi đạt được "đỉnh cao thời
đại" 26.828 điểm trong tháng 10/2018 đã rớt xuống còn 22.451 vào cuối
ngày 22/12/2018. Điều này báo hiệu nền kinh tế Mỹ bắt đầu có nguy cơ bị
khủng hoảng.
Chỉ
số thị trường chứng khoán Dow Jones sau khi đạt được "đỉnh cao thời
đại" 26.828 điểm trong tháng 10/2018 đã rớt xuống còn 22.451 vào cuối
ngày 22/12/2018.
Tuy
nhiên ai lo lắng mặc ai, cộng đồng người Việt hải ngoại ở Mỹ và khắp
nơi trên thế giới, kể cả Việt Nam vẫn hồ hởi, hân hoan, chúc mừng các
quyết định của Trump một cách cuồng nhiệt, nhiều người cầu xin thượng đế
ban phước lành cho "ngài" trong dịp Giáng Sinh, kể cả những người đã
từng bị cộng sản Việt Nam giam giữ, kết án vì tranh đấu cho tự do, dân
chủ. Điều này không lạ vì trong một cuộc trưng cầu ý kiến ở Mỹ có đến
64% người Việt ủng hộ Trump.
Tình
hình thế giới trong năm 2019 chắc chắn sẽ có nhiều biến động mạnh mẽ,
dữ dội, nguy hiểm hơn cho an ninh, trật tự thế giới. Các thể chế độc tài
ở Nga, Syria, Saudi Arabia, Iran, Bắc Hàn, Trung Quốc, Việt Nam... cũng
như tổ chức khủng bố ISIS đang có nhiều điều kiện để phát triển, hoạt
động hiệu quả hơn khi sức mạnh, ảnh hưởng, uy tín của Mỹ trên chính
trường thế giới càng ngày càng suy giảm, co rút lại, nhường chỗ cho các
thể chế độc tài, hung hăng, hiếu chiến.
Thạch Đạt Lang
(23/12/2018)