Đỗ Thị Thu vợ của TRỊNH BÁ PHƯƠNG – người phụ nữ phi thường (Dang Tuan)

 

Làm bạn và theo dõi với gia đình cháu Trịnh Bá Phương trên FB đã lâu, tôi được biết cháu là con trai chị Cấn Thị Thêu và anh Trịnh Bá Khiêm.

Chị Thêu được biết đến với công việc lập hồ sơ thu hồi đất và vận động chính quyền địa phương trả lại đất và đền bù công bằng. Ngày 20 tháng 9 năm 2016, chị bị Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội tuyên phạt 20 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Chị Thêu là một tù nhân lương tâm. Sau khi được trả tự do vào tháng 7 năm 2015, chị tiếp tục tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa phản đối việc chính quyền địa phương thu hồi đất đai. Hai con trai của chị là Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư và con gái của chị là Trịnh Thị Thảo.

Nối tiếp dòng máu kiên cường và thống hiểu nỗi đau của những người bị cướp đất, Trịnh Bá Phương liên tục có những bài viết, công bố thông tin về việc người dân khiếu kiện đất đai.

Rồi một ngày đẹp trời, cháu Phương công bố hình đám cưới với cháu Đỗ Thị Thu.

Bởi biết gia đình cháu Trịnh Bá Phương quá rõ, nên tôi thực sự cảm phục cháu Thu một người con gái xinh đẹp lúc bây giờ vì tình yêu dám lấy một người có thể bị chính quyền bắt cả gia đình lúc nào. Với tâm trạng một người cũng có con gái, tôi thật sự lo lắng cho tương lai của cháu khi cả gia đình chồng sẽ bị bắt. Nghĩ vậy tôi càng cảm phục hai thân phụ sinh ra cháu Thu, đã đồng ý cho cháu lấy chồng mà tương lai đầy chông gai phía trước. Nếu cháu Thu là con hay cháu tôi, thành thật mà nói tôi thực sự ái ngại.

Thế rồi sự kiện Đồng Tâm sảy ra 9 tháng 1 năm 2020, dẫn tới cái chết thật bàng hoàng của cụ Lê Đình Kình, tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, ngoại thành Hà Nội. Trịnh Bá Phương tiếp tục lên tiếng, thông tin về việc này, đã được BBC tiếng Việt ghi lại như sau:

” Nhà hoạt động xã hội dân sự Trịnh Bá Phương nói về cuộc gặp gỡ, tiếp xúc hôm 06/02/2020 giữa các viên chức tòa Đại sứ Mỹ tại Hà Nội với ông, liên quan vụ tập kích Đồng Tâm một tháng trước đó.

Trao đổi với BBC News Tiếng Việt cùng ngày, ngay sau cuộc gặp gỡ này, ông Trịnh Bá Phương nói:

“Chúng tôi trao đổi trong vòng khoảng hai giờ đồng hồ và trao đổi về tất cả các vụ việc từ hôm 09/01 đã diễn ra ở tại Đồng Tâm, trong đó có nêu lên một số vấn đề trao đổi, đó là về việc lực lượng cảnh sát đàn áp đã giết cụ Kình và bắt đi nhiều người dân, trong đó thống kê là 27 người dân ở Đồng Tâm đã bị bắt.”

Bản án cho gia đình chị Cấn Thị Thêu bao gồm chị Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư mỗi người 8 năm tù giam và 3 năm quản chế. Riêng cháu Trịnh Bá Phương bị tuyên 10 năm tù giam và 5 năm quản chế.

Bữa qua cháu Thu vừa công bố Trịnh Bá Phương tiếp tục bị khởi tố theo khoản 1, điều 117:

” Tôi không hiểu các ông bảo chồng tôi chống đối nhà nước trong khi chồng tôi vẫn còn thụ án trong trại giam thì chống làm sao được các ông, chồng tôi hiện nay đang ở trong trại giam thì làm sao có thể ảnh hưởng gì tới xã hội bên ngoài, mà các ông vẫn đè chồng tôi ra để mà khởi tố.”

Kể cho Đặng Huệ Như, cháu Thu nói: “ngày anh Phương ở nhà em mang vài trái bưởi đi cho khách a cũng bảo để a treo vào xe cho e đi cẩn thận. Giờ a bị đi tù một mình e làm tất, làm riết thành quen”.

Thay cho lời kết từ Đặng Huệ Như: ” Em trẻ quá mới 26 tuổi, em là Tù Nhân Lương Tâm mà mẹ 2 con, em không đấu tranh trực tiếp như chồng em, em chỉ đi bên người đấu tranh dũng cảm như Phương bằng gương mặt nhân hậu hiền hòa và tấm lòng nhân ái.

Em mới chính là đóa hoa ngát hương 4 mùa nở thắm tươi, em là người cực kỳ dũng cảm, đáng yêu mà tôi ngưỡng mộ!”

Dang Tuan

Canada ngày 8/5/2025

Nguồn: www.facebook.com