Nửa thế kỷ sau, những gì cần biết về ngày 30/04/1975? (Nguyễn Gia Kiểng)
Cuộc nội chiến này chỉ đáng xấu hổ
Đảng Cộng Sản vừa tổ chức lễ hội linh đình kỷ niệm 50 năm kỷ niệm ngày 30/04/1975.
Phải dứt khoát khẳng định một lần cho xong rằng cuộc chiến 30 năm 1945 – 1975 là một cuộc nội chiến, đồng thời cũng cũng là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm trong khuôn khổ cuộc Chiến Tranh Lạnh, người Việt Nam giết nhau bằng những phương tiện do các quan thầy cung cấp. Bên nào bị quan thầy bỏ rơi thì thua. Và bên Việt Nam Cộng Hòa đã thua vì bị Mỹ bỏ rơi giữa lúc viện trợ Liên Xô cho phe cộng sản tăng vọt.
Cuộc nội chiến này chỉ đáng xấu hổ chứ chẳng có gì vinh quang. Nó đã xảy ra chỉ vì Đảng Cộng Sản đặt tham vọng quyền lực của họ và chủ nghĩa Mác – Lênin lên trên đất nước. Sở dĩ chế độ cộng sản tổ chức kỷ niệm long trọng 50 năm ngày 30/04/1975 là vì họ không có thành tích nào khác để tự hào, dù chỉ là một cách gượng gạo.
Cà hai giai đoạn mà Đảng Cộng Sản gọi là “kháng chiến chống Pháp giành độc lập” (1945 – 1954) và “chống Mỹ cứu nước” (1955 -1975) đều hoàn toàn không cần thiết. Sau thế chiến II độc lập của các thuộc địa là bắt buộc, các nước thực dân không chỉ phải trả độc lập cho các thuộc địa mà còn phải tìm mọi cách để trả thật nhanh. Còn Mỹ thì không hề có văn hóa thực dân, Mỹ chỉ tìm thị trường chứ không tìm thuộc địa như các trường hợp Philipin, Cuba và Porto Rico đã chứng tỏ. Nội chiến đã chỉ xa vì như chính Lê Duẩn đã nói Đảng Cộng Sản đánh cho Trung Quốc và Liên Xô.
Tuy vậy đổ tội hết cho Đảng Cộng Sản cũng là một sai lầm.
Cuộc nội chiến đáng lẽ không xảy ra nếu trí thức Việt Nam biết đảm nhiệm vai trò của minh. Đó là điều mà các trí thức ngày nay cần suy nghĩ.
Nguồn: Nguoi Viet Channel (www.youtube.com)